Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thứ Bảy 19.05.2012

Văn Hóa Nghệ Thuật

Nữ hoàng

Nữ hoàng

Tôi chẳng còn nhỏ dù chưa hẳn lớn. Đang lớn. Tôi mới độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu" mà thôi. Khó chịu khi "bị" gọi là cô bé nhưng cũng chẳng ưa gì khi "được" tôn là... chị. Ngược đời và bướng bỉnh vậy đó. Thời gian như chạy nước rút. Thế mà đã mười năm rồi. Anh có giận Nữ Hoàng không?

Xem tiếp...


Lời nguyện tuyệt vời

(CN 7 PS-B)

Con không còn ở thế gian

Nhưng nay những kẻ Cha ban hãy còn

Phần con nay đã vuông tròn

Con về cùng Đấng sai con xuống đời

Xem tiếp...


Lời dạy cuối cùng

(Lễ Thăng Thiên)

Chúa liền nói với môn sinh

Anh em hãy sống trong tình thương yêu

Tin Mừng loan báo sớm chiều

Cho loài thọ tạo biết điều hân hoan

Xem tiếp...


Mẹ bán hàng rong

Hàng rong mẹ gánh trên vai

Gió lay đôi vạt áo dài mẹ mang

Người đi qua phố, nhìn sang

Mẹ hiền gánh nặng, rao hàng thật to:

Xem tiếp...


Niềm tâm sự

(CN 6 PS-B)

Chúa Cha đã mến yêu Thầy

Và Người luôn mãi đổ đầy tình thương

Thầy nay lấy đó làm gương

Yêu thương dạy bảo tận tường như Cha

Xem tiếp...


Mùa hoa ơn gọi

Viết tặng các em tìm hiểu ơn gọi

Một mùa hoa ơn gọi nữa lại về

Trong gió mới, mùi hương ấy như quen mà như lạ

Thoáng nghe thấy lời nguyện cầu cảm tạ

Tự trái tim dâng hiến thuở ban đầu

Xem tiếp...


Kết hợp mật thiết

(CN 5 PS – B)

Đức Giê-su bảo môn sinh

Thầy cây nho thật trong tình mến yêu

Cha trồng chăm sóc sớm chiều

Giúp cây phát triển bao điều sinh sôi

Xem tiếp...


Hoa Tháng Năm

Hoa tháng năm vẫn nở hết mình

Trong cái nắng giật mình đầu hạ

Bằng lăng tím khẽ khàng sau tán lá

Phượng vĩ cháy một màu

Xem tiếp...


Trang 1 trong tổng số 35 trang

TIN - BÀI NỔI BẬT