
Ngồi nơi đây, ngước nhìn lên Thánh Giá
Bỗng thấy lòng rúng động phút xốn xao
Nghe thổn thức ôi Thập tự ngất cao
Hỡi kí ức sao nhuốm màu tối đen.
Đã bao lần bước trên đường tội lỗi
Cứ đắm chìm trong lạc thú, u mê
Rồi giậm chân gặm nhấm những nhiêu khê
Thật đáng buồn đời danh thú nhân vị.
Dẫu đôi khi dưới tác động Thần Khí
Biết ăn năn, sám hối tận cõi lòng
Cho tâm hồn được giây phút thong dong
Chẳng bao lâu lại tật đâu vào đấy.
Nhìn lên Chúa lòng chỉ biết trông cậy
Suốt cuộc đời trong tình Chúa tín trung
Lòng xót thương, tình yêu Đấng vô cùng
Kết hành trình, hồn chạm cõi Ước Mong.
Tác giả: Hiên Sắc
Post Views: 232

















