
Cùng với niềm xác tín “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”, ngày 02/11/2019, tại vườn thánh các giáo họ trong giáo xứ Giang Xá, cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn đang an nghỉ chờ ngày phục sinh.
Tháng 11 là dịp để các Ki-tô hữu tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên đã qua đời. Những hy sinh và những lời kinh của mọi người như dệt lên tâm tình hiếu thảo dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn.
Trước Thánh lễ, cha Phê-rô rảy nước phép thánh hóa các phần mộ. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giám quản mời gọi cộng đoàn nhìn lại thân phận cát bụi của mình: “Với đức tin, chúng ta ở bên phần mộ của người thân cầu nguyện với niềm hy vọng bất diệt về đời sau. Đó cũng là lời mời gọi những người còn đang sống, hãy sống làm sao để khi chết đi vẫn được mọi người nhớ đến, vì khi lìa đời, con người không thể tự cứu mình.”
Trong làn khói hương nghi ngút, mỗi người một niềm thổn thức dành cho người thân yêu đã khuất của mình. Chúng ta tin tưởng rằng họ đang “ngủ với Mặt Trời Giêsu”, với niềm hy vọng một ngày kia tất cả được đoàn tụ và chung hưởng Hạnh Phúc Quê Trời.
“Tôi sẽ ngủ với Mặt Trời
Trong triều ánh sáng rạng ngời Giêsu
Hỡi người yên giấc thiên thu
Chiều nay hương khói mịt mù không gian
Nghĩa trang còn vệt nắng vàng
Đôi miền sinh – tử kết tràng hương kinh
Đất lạnh mơ bóng Phục Sinh
Bia đá huyệt mộ lặng thinh một đời
Tôi sẽ ngủ với Mặt Trời
Tình Chúa nhân ái cao vời ngàn năm
Chiều nghĩa trang tiếng thì thầm
Linh hồn đã khuất ươm mầm tin yêu
Đức tin người! Lễ toàn thiêu
Cuộc trần cát bụi phong nhiêu bão đời
Tôi sẽ ngủ với Mặt Trời
Trở về bên Chúa một đời nghỉ yên
Chúa là hạnh phúc vô biên
Mặt trời công chính soi miền trần gian
Hoàng hôn xuống đêm dần tàn
Đất trời hạnh ngộ vô vàn yêu thương
Mặt Trời tỏa ánh miên trường
Sự sống không mất thiên đường muôn thu.”
Thánh lễ tại giáo xứ Giang Xá
Tại giáo họ Sơn Tượng
Cha Giám quản Phê-rô rảy nước thánh trên các ngôi mộ tại vườn thánh giáo họ Quế Dương Làng
Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn

Nghĩa trang còn vệt nắng vàng
Đôi miền sinh – tử kết tràng hương kinh
BTT Giáo xứ Giang Xá