(CN4TNB-Mc 1, 21-28)
Chúa cùng với các môn sinh
Thầy trò tiến bước trong tình thân thương
Vào ngày Sa-bát như thường
Chúa thì đi đến hội đường dạy răn
Người nghe sửng sốt lời văn
Dạy như đấng thánh chẳng băn khoăn gì
Thực là đấng có quyền uy
Không như lời dạy thị phi người đời
Người nghe thấy quá tuyệt vời
Cao siêu hơn hẳn những lời kinh sư
Một người quỷ ám đời tư
La lên lớn tiếng sao trừ chúng tôi?
Tôi thì biết rõ ai rồi
Ông là Đấng Thánh ba Ngôi vua Trời
Chúa thì quát mắng nặng lời
Câm đi, xuất khỏi mà rời đi ngay
Nó thì lay mạnh người này
Thét lên một tiếng xuất ngay ra liền
Mọi người kinh ngạc nói liên
Thế này có nghĩa trước tiên là gì?
Lời răn mới mẻ ai bì
Còn Người dạy dỗ quyền uy cao vời
Người thì ra lệnh bằng lời
Cả thần ô uế phải dời đi ngay
Danh người cứ mãi vang bay
Đồn ra khắp cõi mỗi ngày một xa.
Jos. Hồng Ân

















