(CN 28 TN-B)
Chúa vừa cất bước lên đường
Một người chạy đến đáng thương sấp mình
Quỳ ngay trước mặt đệ trình
Thưa Thầy nhân hậu thật tình xưa nay
Xin Thầy cho biết điều ngay
Làm gì để sống phúc thay đời đời?
Chúa liền cất tiếng trả lời
Nhân lành chỉ có Chúa Trời mà thôi
Điều răn anh đã biết rồi
Giết người thì chớ, tình đôi loại trừ
Gian tham trộm cắp phải từ
Chớ làm gì hại, vô tư công bằng
Thờ cha kính mẹ siêng năng
Anh ta liền nói tôi hằng giữ liên
Những điều Ngài dạy nhãn tiền
Tôi thời tuân giữ chẳng phiền một ai
Chúa nhìn trìu mến hoài hoài
Đem lòng yêu mến phục tài của anh
Chúa thì lên tiếng bảo nhanh
Chỉ còn thiếu điểm thực hành nữa thôi
Anh về bán của để rồi
Chia cho tất cả người ngồi ăn xin
Kho tàng anh có muôn nghìn
Và rồi hãy đến mà tin theo Thầy
Anh ta nghe những lời nầy
Sa sầm nét mặt nặng đầy tăng cân
Buồn rầu anh bước đi dần
Vì anh ta có nhiều phần của dư
Chúa thì rảo mắt từ từ
Người liền lên tiếng vô tư nói rằng
Người giàu khó được vĩnh hằng
Muốn vào Nước Chúa mà năng giữ gìn
Của kia níu kéo muôn nghìn
Người ta luôn mãi ngắm nhìn không ngơi
Làm cho mất cả Nước Trời
Không còn nghe thấy những Lời Chúa răn
Nghe rồi môn đệ băn khoăn
Nhưng Người nói tiếp dạy răn môn đồ
Người giàu chỉ có mơ hồ
Bởi vì Nước Chúa chẳng hô bằng tiền
Lạc đà chui lỗ kim liền
Dễ hơn giàu có bị tiền kéo lôi
Môn đồ hoảng sợ than ôi!
Ai mà được cứu hết rồi còn chi
Chúa liền nhìn thẳng tức thì
Loài người không thể làm gì được đâu
Chúa thì mọi sự từ đầu
Người cho có thể chẳng lâu chút nào
Phê-rô lên tiếng thưa sao
Chúng con đã bỏ để bao quanh Thầy
Chúng con sẽ được gì đây
Chúa liền lên tiếng ắp đầy động viên
không hề ai bỏ bạc tiền
Anh em, cha mẹ, đồng điền vì Ta
Và vì Nước Chúa thực thà
Mà không được hưởng bao la bội phần
Gấp trăm ngay ở gian trần
Mẹ cha cùng với thân nhân thực tình
Với cùng ngược đãi khiếp kinh
Và còn sự sống quang vinh đời đời.
Jos Hồng Ân

















