Hãy theo Ta

(CN 13 TN-C – Lc 9, 51-62)

Tới ngày được rước lên trời

Chúa thì nhất quyết không rời Sa-lem

Người sai sứ giả đi xem

Họ liền cất bước đi men vào làng

Sa-ma-ri giúp sẵn sàng

Dân làng khinh bỉ mọi đàng không ngơi

Chẳng thèm đón tiếp vua trời

Môn đồ thấy thế có lời xin thưa

Nếu Thầy có muốn con đưa

Từ trời khiến lửa sớm chưa cháy bùng

Hủy thiêu hết kể lạnh lùng

Chúa liền quở mắng anh hùng làm chi

Rồi sang làng khác mà đi

Có người nghe biết tức thì xin theo

Chúa rằng cuộc sống cheo leo

Con chồn thì có hang neo để nằm

Chim trời có tổ để chăm

Con Người không chỗ để nằm tựa đâu

Chúa thì nói thế mặc dầu

Vẫn kêu người khác anh hầu theo ta

Người kia lên tiếng thưa là

Cho tôi chôn cất cha già rồi đi

Chúa rằng chẳng phải lo chi

Để cho kẻ chết chôn thực thi việc mình

Còn anh thì thì cứ thực tình

Ra đi loan báo triều đình trên cao

Còn người khác nữa nói vào

Tôi thì xin phép về chào biệt ly

Chúa liền nói đặng tức thì

Cầm cày ngoái lại làm chi mệt người

Theo thầy còn tiếc cuộc đời

Thì không thích hợp nước trời được đâu.

Jos. Hồng Ân

(59) Đức Giê-su nói với một người khác:

Anh hãy theo tôi! Người ấy thưa : Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. (60) Đức Giê-su bảo : Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.

(61) Một người khác nữa lại nói : Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. (62) Đức Giê-su bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.

Tổng Giáo Phận Hà Nội


– Diện tích khoảng 7.000 km2

– Số dân khoảng 11 triệu  người

– Số tín hữu khoảng 330.000 người (vào năm 2021)

– Số giáo xứ: 207 (tính đến tháng 24/9/2026)

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục đoàn: 236 (vào năm 2026)

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang