01
Con quỳ trước Thánh Thể ở trong con
Nắng miên man dọi chiếu sâu cõi lòng
Thăm thẳm nhớ một thời đầu gặp gỡ
Chúa vẫn yêu con … một mối tình son
02
Thức giấc vội trở về nhà Cha sớm
Gói tâm tư, quẳng mọi gánh lo âu
Thoát khỏi đời… ung dung vào Thánh Lễ
Trở lại đời…nhè nhẹ gánh bể dâu…
03
Giật mình… thì ra mình… ngủ gật
Khoảnh khắc bình an đến lạ lùng
Thời gian vẫn trôi… đời vẫn thế…
Lời Người vẫn thấm đậm thủy chung.
04
Mỗi sáng trước gương hỏi lại mình
Chọn sống Vui? Buồn? Hay linh tinh?
Dứt khoát nhanh nhẹn ta chỉ chọn
Sống Vui, Vui Sống thật Chân Tình.
Hạt Nho Nhỏ Bé – 29.06.2013
Post Views: 16

















