Nước Hằng Sống

(CN 3 MC-A-Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42)

* * *

Sa-ma-ri Chúa đã đi

Đến nơi thấm mệt Chúa thì nghỉ ngơi

Ngồi ngay bờ giếng ngắm trời

Chúa thì cảm thấy thảnh thơi một mình

Một người phụ nữ lặng thinh

Đi ra lấy nước một mình buổi trưa

Chúa liền cất tiếng xin thưa

Cho tôi nước uống chẳng lừa chị đâu

Chị ta liền nói mấy câu

Ông người Do-thái cúi đầu xin tôi

Một người phụ nữ xa xôi

Sa-ma-ri thật là tôi thấp hèn

Cho ông uống nước một phen?

Vì người Do-thái vẫn quen khinh thường

Không ai được phép giao thương

Sa-ma-ri thật là phường tội nhân

Thế rồi Chúa nói ân cần

Chị mà thực đã muôn phần nhận ra

Chúa ban ơn huệ thực thà

Ai người đang nói để mà cầu xin

Người thì cho chị muôn nghìn

Nước hằng sống đó khỏi nhìn giếng sâu

Người nữ thưa lại chẳng lâu

Ông đừng bịa đặt tôi đâu tin gì

Thưa ông ông chẳng có chi

Gầu ông không có giếng thì lại sâu

Ông thì lấy nước ở đâu?

Để cho tôi uống mà hầu sống liên

Chớ gì hơn cả tổ tiên?

Là ông Gia-cóp để liền đến nay

Chính ông đã uống giếng này

Cả con cùng cháu mọi ngày đến đây

Cả đoàn xúc vật bao vây

Đứng quanh để giếng nước nầy cấp cho

Chúa rằng ai uống còn lo

Ai mà uống nước tôi cho hết liền

Sẽ là mạch nước vọt liên

Đem cho sự sống triền miên đời đời

Chị kia liền nói lên lời

Thưa ông thực sự tuyệt vời lắm thay

Xin cho tôi nước ấy ngay

Để tôi hết khát từ nay khỏi phiền

Ông là ngôn sứ nhiên hiền

Cha ông tôi đã ban truyền tôn vinh

Phụng thờ trên núi uy linh

Các ông lại bảo thực tình Sa-lem

Chúa lên tiếng nói dạy kèm

Này tôi bảo thật chị xem tỏ tường

Phụng thờ Thiên Chúa khôn lường

Không cần trên núi tận tường trên cao

Sa-lem cũng chẳng cần vào

Nhưng là thờ phượng hiệp hào trong tâm

Trong Thần Khí Chúa âm thầm

Và trong sự thật xứng tầm Người liên

Chị ta cất tiếng thưa liền

Tôi thì biết đấng nhân hiền Mê-si

Khi mà Người đến tức thì

Loan ra mọi sự thực thi lệnh truyền

Chúa rằng tôi đấng nhân hiền

Người đang đứng nói lệnh truyền chị đây

Nhiều người thành đó tin thầy

Người thì lưu lại ở đây hai ngày

Người tin vào Chúa đông thay

Họ thì kéo đến mỗi ngày một đông.

Jos. Hồng Ân

Tổng Giáo Phận Hà Nội


– Diện tích khoảng 7.000 km2

– Số dân khoảng 11 triệu  người

– Số tín hữu khoảng 330.000 người (vào năm 2021)

– Số giáo xứ: 207 (tính đến tháng 24/9/2026)

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục đoàn: 236 (vào năm 2026)

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang