CN 17 TNA (Mt 13, 44-52)
Nước Trời ví tựa kho tàng
Giấu chôn trong ruộng kỹ càng lắm thay
Người kia tìm được vùi ngay
Bán đi tất cả chẳng tày tiếc chi
Để mua thửa ruộng một khi
Kho tàng chôn giấu không gì quý hơn.
***
Nước Trời cũng giống người buôn
Đi tìm ngọc quý luôn luôn mọi ngày
Được rồi thì vội về ngay
Bán đi mọi thứ trong tay của mình
Để mua ngọc quý thực tình
Không chi hơn được ngọc mình tìm mua.
***
Nước trời còn giống lưới đời
Khi quăng xuống biển tuyệt vời bủa vây
Lưới kia khi cá đã đầy
Kéo lên bãi biển để rầy phân ra
Con nào tốt đặng thực thà
Thì cho vào giỏ để mà giữ liên
Cá nào xấu xí chẳng phiền
Ném ra ngoài bãi bị liền đạp lên.
***
Khi ngày tận thế cận bên
Thiên thần sẽ đến xuống trên thế trần
Người lành kẻ dữ tách dần
Ném ngay kẻ dữ muôn phần lửa thiêu
Nghiến răng khóc lóc thật nhiều
Không bao giờ hết bởi điều xấu xa.
Jos. Hồng Ân

















