Mỗi một ngày qua là mỗi một lời kinh
Thánh Thần Chúa dạy con lời cầu nguyện
Tâm hồn con vốn thường hay xao xuyến
Nay có Chúa vỗ về năm tháng hết cô đơn
Bất chợt gặp Đức Cha ngày mưa gió đường trơn
Con bỗng thấy mình trở nên trẻ nhỏ
Đứng lặng lẽ ngóng theo Cha bên lá cây ngọn cỏ
Ôi bóng Cha thật gần chiều thường nhật giữa phố đông
Mỗi một ngày qua cảm nghiệm thêm Tình Yêu Chúa mênh mông
Lời Ngài trao cho con từ cuộc đời Linh mục
Lời Ngài trao cho con từ cuộc đời người Kitô tỉnh thức
Hai cánh tay của Ngài là Thần Khí đỡ nâng con
Mỗi một cuộc đời hiến dâng như ngọn nến cháy hao mòn
Tỏa ánh sáng tự Trái Tim Chúa Trời vào lòng thế giới
Giữa muôn người con đã gặp được tình liên đới
Những khoảnh khắc thật tuyệt vời thấy Chúa ở muôn nơi
Phố Nhà Chung chiều 05.03.2011
Tín hữu tân tòng

















