Thầy là Sự Sống

CN5MC-A

(Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45)

Nghe tin người bạn mến yêu

Nằm trên giường bệnh ra điều khó qua

Chúa thì ở tận phương xa

Bảo rằng không chết đâu mà lo chi

Nhưng là dịp để thực thi

Quyền năng Thiên Chúa cơn nguy bệnh này

Đến nơi Chúa mới được hay

La-da-rô đã bốn ngày chôn liên

Mác-ta nói với Chúa liền

Nếu thầy có mặt chẳng phiền em con

Chúa thì bảo chớ héo hon

Em con sẽ sống sao còn bi ai

Mác-ta thưa Chúa chẳng sai

Em con sống lại một mai sau này

Chúa thì phán bảo chị ngay

Thầy là sự sống mọi ngày sống liên

Ai tin Thầy chẳng phải phiền

Cho dù đã chết nhãn tiền phục sinh

Mác-ta thưa Chúa thực tình

Thầy là thực Đấng cứu tinh nhân trần

Là con Thiên Chúa muôn phần

Đấng mà phải đến ân cần ủi an

Chúa thì thổn thức chia san

Bảo đem phiến đá tiên vàn bỏ đi

Mác-ta hỏi Chúa làm chi

Em con đã chết mùi thì bốc ra

Trong mồ đã bốn ngày qua

Xin thầy đừng đụng kẻo mà phiền thay

Chúa thì lên tiếng nói ngay

Thầy thì đã chẳng bảo này chị tin

Tức thì sẽ được ngắm nhìn

Vinh quang Thiên Chúa muôn nghìn đó sao?

Người ta bỏ phiến đá rào

Chúa liền cầu nguyện thì thào với Cha

Nguyện xong lớn tiếng bảo ra

Người thì đã chết đi ra thực tình

Băng kia còn quấn trên mình

Mặt kia còn phủ khăn hình âm ty

Chúa liền bảo phải thực thi

Cởi khăn vải quấn anh đi về nhà

Nhiều người Do-thái thực thà

Thấy quyền năng Chúa quả là uy nghi

Họ tin vào Chúa tức thì

Không còn nghi ngại bởi vì thấy liên.

Jos. Hồng Ân

Tổng Giáo Phận Hà Nội


– Diện tích khoảng 7.000 km2

– Số dân khoảng 11 triệu  người

– Số tín hữu khoảng 330.000 người (vào năm 2021)

– Số giáo xứ: 207 (tính đến tháng 24/9/2026)

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục đoàn: 236 (vào năm 2026)

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Lên đầu trang