01. Chúa mãi là Mùa Xuân
Chúa mãi là mùa xuân ở nơi con
Hoa lòng nở rộn ràng hương gió mới
Mỗi bước chân đi mỗi thật gần bến đợi
Mỗi bước chân về theo nhịp sóng reo vui
Năm tháng trần gian nối tiếp tới lui
Sao trong Chúa, con thấy Mùa Vĩnh Cửu
Sao trong Chúa, Mùa Quả sai nặng trĩu
Cúi mình sâu xuống đất hiểu Tình Cha
Cha đã âm thầm gieo Hy Vọng vào hoa
Con lặng ngắm đoàn người Cha đã gọi
Vẻ Thanh Khiết cứ nhẹ nhàng chiếu rọi
Cứ nhẹ nhàng mà tha thiết, Cha ơi!
Tình Yêu là đây, đâu phải xa vời
Làm thức dậy cả một vùng sỏi đá
Mỗi ngày sống là mỗi ngày thêm khám phá
Mối duyên của Ngài đã trao gửi trần gian…
02. Vẫn như là Mùa Xuân đầu tiên
Có lúc nào trên đường đời tấp nập
Tâm hồn con như đã quá dạn dày
Tưởng như đã chẳng thể nào chạm nổi
Vào Thiên Đường dẫu chỉ một phút giây
Thì tiếng Chúa gọi con về Vĩnh Cửu
Bầy sẻ non ríu rít cả khung trời
Một lá cây, ngọn cỏ mới rụng rời
Bình yên lắm sống trọn tình say đắm
Lời của Chúa như mưa trôi bụi bám
Rửa tim con sạch những trái ngang rồi
Hơi thở Chúa lướt qua mỗi khoảng đồi
Thêm sức cho từng loài Ngài tạo dựng
Có lúc nào con gồng mình chịu đựng
Nỗi cô đơn, nỗi đau nhức xác thân
Thì xin nhớ trở về Mùa Xuân ấy
Mùa Xuân đầu tiên và là Mùa mãi mãi Chúa ở gần
03. Xin được mãi yêu Ngài
Con không muốn đến với Chúa chỉ vì một thói quen
Một thói quen rồi quên hết nỗi niềm
Con muốn sống hết mình cho đời sống
Mà chính Ngài đã dâng hiến trao ban
Tạ ơn Chúa đã cho con cảm nghiệm
Từng phận người đang sống ở quanh con
Tạ ơn Chúa đã không thôi hiện diện
Cả nơi người chưa có Đạo… vẫn thật hiền
Xin cho con được yêu Ngài mãi mãi
Dẫu muộn màng năm tháng chẳng hề phai
Dâng Thánh Lễ nối dài trong Chiêm niệm
Thấy thân hình Giáo Hội giữa trần ai
Con sẽ tới với Ngài từng giây phút
Mỗi ngày trôi qua trọn vẹn đẹp tình Ngài
Thì nối tiếp cả cuộc đời sẽ đẹp
Và âm thầm gieo hạt, vọng Thiên Thai…
P/S: Chiều qua, lúc giờ tan sở, chúc người chị em đồng nghiệp một buổi tối vui vẻ. Chị ấy bảo là hôm nay chị em mình đã sống trọn một ngày vui. Mình bảo là cứ sống trọn một ngày thì sẽ sống trọn được một đời. Mình nhớ tới lời Cha Charles de Faucould: “Bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối nay” …
– Maria Phaolô Hồng Nhung –

















